Tôi phải cố gắng nhắm mắt làm ngơ trước cảnh chồng bên người phụ nữ khác.
Trong 2 tháng qua, chồng tôi muốn ngủ riêng để suy nghĩ về hôn nhân, có lẽ đang cân nhắc ly hôn do sự xuất hiện của người thứ ba. Sau 8 năm bên nhau và hai con nhỏ, tình cảm của anh dành cho người khác đã khiến chúng tôi rơi vào bế tắc. Tôi thấy phần lỗi thuộc về cả hai: chồng tôi tìm kiếm sự mới mẻ và ích kỷ, còn tôi không thay đổi để đáp ứng nhu cầu của anh. Làm mẹ nhỏ bận rộn khiến tôi không thể chăm sóc chồng chu đáo, trong khi đáng lẽ anh nên thông cảm và hỗ trợ tôi hơn.
Nếu người chồng ích kỷ, anh ta sẽ tìm lý do để tìm kiếm một người phụ nữ khác chăm sóc và chiều chuộng mình. Tôi không tiếc nuối về anh hay cuộc hôn nhân này. Chồng tôi chính là kiểu đàn ông đó, luôn phàn nàn về tôi và trách móc tôi không dành thời gian cho anh. Khi anh có mối quan hệ khác, tôi không bất ngờ vì tôi đã hiểu rõ tính cách của anh. Anh chỉ thích được quan tâm, trong khi tôi đã hy sinh để nuôi dạy hai đứa con. Tôi không tiếc nuối, nhưng hai con tôi sẽ thiệt thòi khi không có bố bên cạnh.
Tôi quyết định im lặng. Nếu anh đề nghị ly hôn, tôi sẽ đồng ý và nhận quyền nuôi con. Còn nếu anh không nói gì, tôi sẽ giữ im lặng để giữ gia đình cho con. Làm như vậy có đúng không mọi người?


Source: https://afamily.vn/toi-dang-phai-nham-mat-lam-ngo-coi-nhu-khong-thay-chong-ben-nguoi-phu-nu-khac-20231219161329283.chn